18 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 3, 2023

Cô gái của cánh rừng

T ôi là cô gái thuộc về...

Mùa những đêm không ngủ

M ưa tạm ngưng. Gió cũng thưa...

Thương miền muối mặn gừng cay

Mười tám tuổi tôi đã xa Vinh...

Tạ Thanh Hải

Cánh cò trải nắng triền đê. Oằn lưng thương cả bờ tre cành mềm. Nhọc nhằn con vạc ăn đêm Lấm chân mà đậm hương sen giữa đầm.

Hương ngọc lan

Sớm nay, cô bé mười lăm tuổi chợt ngỡ ngàng nhận ra cây ngọc lan cạnh hiên nhà đã bung nở những bông hoa...

Hương vị thanh xuân

Thu về, gió hanh hanh nhẹ lướt trên đầm sen. Những đóa sen nở muộn cố mở tròn cánh để hòa vào sự thanh...

Follow us