20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2024

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô...

Những mùa hoa xuyến chi

Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay...

Nhãn tự mùa Xuân

Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng...

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô phương Nam cứ như lửa táp nóng rát từng phiến lá non vừa chớm xanh phố Sài Gòn, có cảm giác mọi...

Những mùa hoa xuyến chi

Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng làng. Gió...

Nhãn tự mùa Xuân

Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non đã cất tiếng chào đời....

Thềm Xuân

Đã qua rồi những ngày tết chộn rộn, tháng Giêng đằm thắm dịu dàng...

Bình minh trên cánh đồng Xuân

R a giêng. Đêm lung liêng giọt trăng non ủ lên tấm chăn mỏng...

Người đàn bà khóc

T rỗi lên trong một buổi chiều những điều ám ảnh, như mưa về, như gió về, như nắng tắt, như trăng lặn, như...

Ly cà phê cuộc đời

K hi những cơn mưa cuối mùa lấn cấn không dám rơi nặng hạt như sợ làm rụng mấy cánh hoa chuông vàng mỏng...

Đêm nghe tiếng vạc

T ôi chẳng biết con vạc kêu sương vì đêm quạnh quẽ quá hay nó khắc khoải kêu sương để gọi bầy trên đường...

Nụ cười cúc họa mi

C ó một loài hoa cầm trên tay cả tháng Mười, chỉ đón đợi vạt nắng cuối thu mới bung nở hết mình gọi...

Cô gái của cánh rừng

T ôi là cô gái thuộc về những cánh rừng, đó là tuổi thơ, là nơi giữ vía cho tôi từ khi cất tiếng...

Mùa những đêm không ngủ

M ưa tạm ngưng. Gió cũng thưa dần tiếng ào ào quật vào lùm tre trước ngõ và vật vã bụi chuối sau nhà....

Cô đơn đá ngẫm nghĩ…

Từ khi được bà ngoại ru dạy bằng ca dao, cổ tích, cô bé còn “mong manh như một nhành lan” đã biết xót...

Mùa heo may ngang ngõ

Một ngày nào đó, ta thức dậy thật sớm chỉ để nghe tiếng gà gáy xa xa, chỉ để nhớ tiếng chổi của bà...

Người đàn bà tắm cùng ánh trăng

Đ êm rung lên bởi tiếng ri ri gọi bạn của lũ dế trong góc bồn hoa mười giờ đẫm sương. Ai đang trong...

Phải lòng gánh cá biển ngang

T ự nhiên thèm quê chi lạ. Thèm quê từ cái giọng mô, tê, răng, rứa đặc sệt; thèm đến cái tô mì với...

Có gì nơi túi áo của mẹ

Nơi túi áo ngày xưa của mẹ có những món quà vô giá, chẳng thể nào đặt tên, phải đánh đổi bằng bao cơ...

Ánh sáng của mẹ

Dù nắng hè bỏng rát hay mưa đông buốt lạnh, dù đầy hay vơi, đắt hay rẻ, sớm hay muộn thì mẹ và gánh...

Những chuyến xe ngược phố

Duy có một lần tôi ngược phố đêm mưa, đôi chân nặng nề mà phía trước là con đường không lối. Vội trú vào...

Giữ đóa hoa lòng

Và như vậy, có phải chúng ta đang gìn giữ, nuôi dưỡng, bảo vệ cái Đẹp hay chính cái Đẹp cũng đang giải cứu...

Trang chủKhi Con Tim Lý Sự