Lê Minh Hải
Tôi yêu một miền xanh mướt
Con đê ôm ấp tuổi thơ
Dòng sông vỗ về khờ dại
Tiếng cười lặn vào giấc mơ
Giàn trầu của bà
Bà tôi năm nay đã hơn 90 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là xưa nay hiếm. Ở tuổi bà mà vẫn...
Nắng của mẹ
Thành viên của Tản Văn Hay từ 11 tháng 9, 2019.
N ắng của mẹ không phải nắng mà hầu hết mọi người thường yêu thích....
Mùa thơm hương cổ tích
Cuối hạ, đám sen trong hồ đang tàn lụi, những tàu lá dần héo úa, quắt queo, vài bông hoa nở muộn nhầu nhĩ...
Hương cau ngan ngát vườn quê
Đêm thu, trăng tưới khắp vườn quê những thanh khiết, dịu dàng làm lòng tôi cũng mềm mại theo. Gió se sẽ lướt êm...
Thương nhớ bóng tre
Mỗi lần về quê, bước trên con đường làng đổ bê tông sạch sẽ, trên...