15 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng 2 17, 2025

Vừa thoáng tiếng còi tàu…

Từ thơ bé, khi được đi tàu...

Bâng khuâng chiều thị xã

Tôi trở về thị xã một chiều...

Căn bếp mùa Đông

Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc ào...

Cây gạo làng tôi

Cây gạo ở ngã ba làng không biết có tự bao giờ. Bà nội tôi kể khi bà về làng làm dâu thì đã...

Tháng 9 cá vịn cần câu

     Tháng chín âm lịch, đã sang quá nửa mùa thu, khí trời mát mẻ. Bầu trời nhiều khi đen kịt, có những...

Ngọn khói làng

L àng tôi nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi mỗi buổi sớm mai nhà đầu làng nhóm bếp thì nhà ở cuối làng đã ngửi thấy...

Hanh heo mật trèo lên ngọn

Mỗi khi thấy gió heo may thổi về, tôi lại nhớ câu nói của bà "Hanh heo mật trèo lên ngọn". Những ruộng mía...

Ngan ngát màu sim

Mùa xuân chưa hẳn là đã hết, nhưng mùa hè đã đến. Những tia nắng rực rỡ đầu mùa đã làm cho những tán...

Cây khế vườn nhà

C ứ mỗi độ xuân sang tất thảy những cây cối trong vườn đều đâm chồi nẩy lộc. Cây khế ở góc vườn ông...

Trang chủTagsTản văn Trần Lan