17 C
Hanoi
Monday, December 15, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Nguyễn Sỹ Đoàn

Tự nhiên tôi chợt nhớ tới ông đồ già trong gió mưa se sắt của Vũ Đình Liên mà lòng buồn man mác. Những tiếng đàn, tiếng trống cùng những câu chèo chỉ còn âm vang trong ký ức của người làng tôi.

Giao mùa

Thành viên của Tản Văn Hay từ 13 tháng 5, 2020. N hững ngày tàn thu bao giờ cũng đẹp. Khi vầng trăng liềm trải mầu...

Mùa phượng nở

Mới ngày nào những cây phượng vĩ trồng trong sân trường, trên vỉa hè đường phố chỉ còn là những cành trơ trụi khẳng...

Một chút hồn quê

Dọc triền đê ven sông Thái Bình quê tôi mùa này xanh tốt bời bời, đủ các loại cây cỏ. Có loại cây do...

Hoài niệm những đêm chèo

Ở làng tôi ngày trước, thật khó có thể hình dung ra hội làng mùa xuân lại không có vài ba đêm biểu diễn...