24 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Xuân sau giêng giếng về đâu

Đào vừa ấp nụ hồng đã phai....

Mùa cải về bên núi

Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang...

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô...

Lê Huyền

... Nay con hát khúc ru này Tóc mây mẹ phủ đắng cay một đời Nghẹn ngào nước mắt con rơi Con ru mẹ khúc đầy vơi nỗi niềm.

Dổi chua thổn thức hương rừng

Tôi đang đi giữa những ngày cuối tháng năm rực rỡ và sôi động. Phố phường oằn mình ngụp lặn trong cái nắng oi...