Trong Mắt Tôi
Đất Hóa Tâm Hồn
Con Tim
Ký Ức
Sách
Tin tức
Media
Giới Thiệu
Lời Ngỏ
Tác giả
TÌM KIẾM
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
Đăng nhập
Đăng nhập tài khoản
Tài khoản
mật khẩu của bạn
Forgot your password? Get help
Chính Sách Bảo Mật
Khôi phục mật khẩu
Khởi tạo mật khẩu
email của bạn
Mật khẩu đã được gửi vào email của bạn.
TÌM KIẾM
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
25
C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Đăng nhập/Đăng ký
Trong Mắt Tôi
Xin lỗi hoa xoan
N hững cây xoan thẳng chạy dài trồng đều...
Những mùa hoa xuyến chi
Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn...
Nhãn tự mùa Xuân
Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non...
Thềm Xuân
Đã qua rồi những ngày tết chộn rộn, tháng...
Bình minh trên cánh đồng Xuân
R a giêng. Đêm lung liêng giọt trăng non...
Đất Hóa Tâm Hồn
Cây gạo làng
Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân...
Miền hoa ban trắng
Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như...
Món quà của biển
Khi mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước...
Xuân sau giêng giếng về đâu
Đào vừa ấp nụ hồng đã phai. Mai rực...
Mùa cải về bên núi
Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang chân núi...
Con Tim
Người đàn bà khóc
T rỗi lên trong một buổi chiều những điều...
Ly cà phê cuộc đời
K hi những cơn mưa cuối mùa lấn cấn...
Đêm nghe tiếng vạc
T ôi chẳng biết con vạc kêu sương vì...
Nụ cười cúc họa mi
C ó một loài hoa cầm trên tay cả...
Cô gái của cánh rừng
T ôi là cô gái thuộc về những cánh...
Ký Ức
Những vòng quay của mẹ về đâu?
C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già...
Phù sa đời cha
C ha trầm lành như đất, tôi là con...
Hoa gọi tên mùa
Tháng ba. Mưa bụi, nắng non với hoa xoan....
Mùa hoa gạo đỏ
Q uê tôi đất đai màu mỡ, khí hậu...
Những vòng xe của mẹ
T iếng cọt kẹt thuở nào vẫn trở đi...
Sách
Tin tức
Media
Giới Thiệu
Lời Ngỏ
Tác giả
Cây gạo làng
Đất Hóa Tâm Hồn
Lương Thìn
-
15/04/2024
Cây gạo làng tôi đứng ở một...
Những vòng quay của mẹ về đâu?
Thương Nhớ Ngày Xưa
Dương Châu Giang
-
11/04/2024
C ậu em gửi cho tôi hình...
Phù sa đời cha
Thương Nhớ Ngày Xưa
Mộc Nhiên
-
05/04/2024
C ha trầm lành như đất, tôi...
TÌM KIẾM
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
25
C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Đăng nhập/Đăng ký
Trong Mắt Tôi
Xin lỗi hoa xoan
N hững cây xoan thẳng chạy dài trồng đều...
Những mùa hoa xuyến chi
Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn...
Nhãn tự mùa Xuân
Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non...
Thềm Xuân
Đã qua rồi những ngày tết chộn rộn, tháng...
Bình minh trên cánh đồng Xuân
R a giêng. Đêm lung liêng giọt trăng non...
Đất Hóa Tâm Hồn
Cây gạo làng
Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân...
Miền hoa ban trắng
Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như...
Món quà của biển
Khi mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước...
Xuân sau giêng giếng về đâu
Đào vừa ấp nụ hồng đã phai. Mai rực...
Mùa cải về bên núi
Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang chân núi...
Con Tim
Người đàn bà khóc
T rỗi lên trong một buổi chiều những điều...
Ly cà phê cuộc đời
K hi những cơn mưa cuối mùa lấn cấn...
Đêm nghe tiếng vạc
T ôi chẳng biết con vạc kêu sương vì...
Nụ cười cúc họa mi
C ó một loài hoa cầm trên tay cả...
Cô gái của cánh rừng
T ôi là cô gái thuộc về những cánh...
Ký Ức
Những vòng quay của mẹ về đâu?
C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già...
Phù sa đời cha
C ha trầm lành như đất, tôi là con...
Hoa gọi tên mùa
Tháng ba. Mưa bụi, nắng non với hoa xoan....
Mùa hoa gạo đỏ
Q uê tôi đất đai màu mỡ, khí hậu...
Những vòng xe của mẹ
T iếng cọt kẹt thuở nào vẫn trở đi...
Sách
Tin tức
Media
Giới Thiệu
Lời Ngỏ
Tác giả
Hồ Minh Thông
Khi màn đêm buông xuống, ta có thể nhìn thấy trong màu đen nguyên thủy và câm lặng chút cựa quậy của chồi non tơ nõn? Ta có thể tìm thấy cảm giác thực của bàn tay từ lâu mình lãng quên cũng tồn tại một sự sống?
Author's Latest
Search
Lời rêu
Tôi bị ám ảnh bởi rêu. Đó là thứ nát nhàu và oằn mình dưới dấu giày của tha nhân. Đó là thứ hầu...
Mùa về trên ngói
Tôi thích ngắm những mái ngói cũ càng rêu phong. Trong tiềm thức, ngói là nơi lưu giữ những mảnh kí ức thời gian....
Trang chủ
Các tác giả
Tác giả Hồ Minh Thông