Hoàng Hạ Lan
Cảnh vật đổi thay, mùi hương đã cũ. Những ý niệm âm thầm, bốn mùa xoay vần nối tiếp nhau, gối tay vào mái hiên, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ bao kỉ niệm vơi đầy.
Mùa gió lạnh
Thành viên của Tản Văn Hay.
M
ùa đông rồi cũng trở về như một lời hẹn. Phố bàng bạc trong sương, phố ngập tràn gió...
Miền ký ức thơm hương
Tháng ba, phố như được đánh thức bởi mùi hương ngan ngát của hoa bưởi theo xe đạp rong ruổi từ Phú Diễn qua...
Xôi vò chè hoa cau
Ngày giỗ, tôi nhớ mùi hoa huệ ta thơm nồng và món xôi vò chè hoa cau của bà nội. ấy chục năm trôi...