27.5 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng 7 11, 2025

Những ánh trăng quê

N hìn ánh trăng chảy tràn trrên...

Chỗ dựa mang tên ba

Ba tôi có một thói quen lạ....

Người đàn bà vắng chồng

N gày cuối năm bình lặng như một...

Dương Thắng

Con giật mình trong mắt mẹ lo âu. Thấy quê hương vẫn lồng trong bóng mẹ. Bóng tỏa, bóng đầy suốt thời thơ bé. Giờ nằm cô đơn ru xa ngái trăng gầy

Giấc đào phai

Đ ó là nụ cười của mùa xuân. Mà cũng không hẳn là nụ cười, có thể là nguồn cảm hứng mới cho những...

Mùa này xuống phố

R ét về muộn hơn mọi năm khiến cho những trái tim không vơi nhớ mà tìm quê, tìm phố. Quê ở trong những...

Lời thì thầm của những đôi tay

Gió mùa đông bắc tràn về kèm theo mưa rắc rây, nặng hạt. Cái rét thẩm thấm dần trên từng nóc nhà, trên từng...

Quán trọ bên sông

Tôi vẫn gọi những ngôi nhà soi bóng bên dòng sông Tam Bạc là những quán trọ. Chiều, thảng một mùa đông đi ngang...

Mồ hôi từ biển

Tôi vẫn thoáng bần thần, xa xăm nhớ những giọt mồ hôi thấm vào biển, những tháng ngày tuổi thơ tôi bên biển khi...

Cửa thiền

Sớm mùa xuân, tiết trời thanh trong, dịu nhẹ. Gió man mác, mây mỏng manh. Giữa bao la rộng lớn của cánh đồng làng...