Sắc đỏ dong riềng
Quà của ban mai
Hoa mướp vàng nhớ nắng
Sông chảy về đâu
Có một Hà Nội khác
Sài Gòn những con đường quen
Mùa rơi trên những mầm hoang
Chập chờn xứ quê
Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ
Phố Hoài phố nhớ
Những nếp hoa biết kể chuyện
Lững thững… và yêu
Phù sa đỏ
Trong tiếng chuông chùa
Hát những giai điệu yêu thương
Mùa phượng vĩ cuối cùng
Tiệm chạp phô ký ức
Chợ Nhàn và hoa gạo
Giàn thiên lý
Viết trong bão Bualoi
Phố dịu dàng mùa hoa xà cừ
Sắc mộng hoàng triều hoa tháng 5
Đà Lạt như gió mộng
Người nơi biên giới
Hoa và người Hà Nội
Cây cầu sắt nhiều tuổi nhất
A Đam sông Hồng
Du hành xứ Huế bằng thơ Khơi nhạc Hồ