18 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 3, 2023

Cô gái của cánh rừng

T ôi là cô gái thuộc về...

Mùa những đêm không ngủ

M ưa tạm ngưng. Gió cũng thưa...

Thương miền muối mặn gừng cay

Mười tám tuổi tôi đã xa Vinh...

Thương Nhớ Ngày Xưa

Cô gái của cánh rừng

T ôi là cô gái thuộc về những cánh rừng, đó là tuổi thơ, là nơi giữ vía cho tôi từ khi cất tiếng khóc đầu tiên. Người Tày...

Mùa những đêm không ngủ

M ưa tạm ngưng. Gió cũng thưa dần tiếng ào ào quật vào lùm...

Thương miền muối mặn gừng cay

Mười tám tuổi tôi đã xa Vinh – cái thành phố bé tẻo tèo...

Mùa gió nắng lao xao

T ừ trong sương sớm, những hạt nắng đầu ngày đã ươm mình trên...

Bên tiếng trống khai trường…

Chỉ có trí tuệ và sự dũng cảm mới giúp con người tự giải...

Đông về lại nhớ rét quê

Thành viên của Tản Văn Hay từ 9 tháng 4, 2021. R ét lại về trong heo may, mưa phùn và gió bấc. Rét đuổi theo...

Giàn trầu của bà

Bà tôi năm nay đã hơn 90 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là xưa nay hiếm. Ở tuổi bà mà vẫn...

Thương nhau cau sáu bổ ba

Thành viên của Tản Văn Hay từ 19 tháng 6, 2021.T hương nhau cau sáu bổ ba Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười. Trước đây mỗi...

Bóng mẹ

Thành viên của Tản Văn Hay từ 23 tháng 7, 2021. L ạ thiệt, mẹ xa con đã tròn bảy năm rồi …Trở về nhà, vẫn...

Chiếc sân gạch nhà tôi

Tôi vẫn thường trở về thăm nhà, đôi chân trần lại được la cà bên mảnh sân bây giờ và ngày ấy. Chiếc sân...

Xa rồi giếng xưa

“Cây Đa, bến nước, sân đình Thăm quê, tìm lại bóng hình Giếng khơi! Một thời, Ông bà của tôi Giếng làng nguồn nước lúc vơi lúc...

Những buổi chiều rơi

Thời gian đi qua sẽ chẳng bỏ sót một ai để khiến người ta được nương theo tuổi thơ mà gan lì ở đó...

Khóc trước tuổi thơ

chớm thu, gió mưa vẫn thổi ràn rạt, ký ức hiện lên đứt quãng nhưng đủ làm tôi rơi nước mắt. Thôi thì hãy...

Hương ngâu lưu lạc

Nhưng, có vẻ như không phải cây ngâu ấy lưu lạc, hương hoa ấy lưu lạc mà chính tôi đã lưu lạc trong thế...

Ô rô – quà của núi

Đó là loại quả kì lạ nhất trong rừng mà tôi được hái được ăn từ khi bắt đầu biết theo bố mẹ lên...

Những mùa mây tím lưng trời về đâu

Thành viên của Tản Văn Hay từ 17 tháng 11, 2019 T huở ấy, ở làng tôi, nhà nào cũng có một hàng xoan đầu ngõ. Người...

Nồng nàn hương ổi

Hạ về, ngắm nhìn những bông hoa ổi trắng tinh, khe khẽ rung rinh trong nắng vàng nơi góc vườn, tôi lại nghe thoang...

Con hói mùa nước cạn

Vào mùa nước cạn, thật không còn gì sung sướng hơn khi được xắn quần cao tận bẹn, lội xuống dòng nước mát rượi...

Ngõ nhỏ reo ca

Bên chiếc cổng dài, tôi thẩn thơ chờ mẹ. Mẹ đi chợ từ sớm lắm, tới đẫm trưa mới về cơ. Những nửa ngày...

Follow us

Trang chủThương Nhớ Ngày Xưa