Bức thư tết muộn màng
Mẹ yêu, Tiếng chuông báo thức lôi con ra khỏi giấc mơ. Ngày đầu của năm mới quê Mẹ sắp qua mà nơi đây...
Paris tình yêu của ta
Xuân lẳng lặng ra đi, hè gõ cửa mà sao cái lạnh mùa đông vẫn chưa chịu qua. Paris chìm mình trong cái ướt...
Thu mềm mại đi đâu để thu đỏng đảnh đùa hồn ai
Ừ, thu về rồi đó. Thu đỏng đảnh. Ai đó vẫn âm thầm chờ thu dịu dàng, mềm mại. Thu xưa, thu của những...
Cõng mẹ lên trời
Cánh chim trời lơ lửng, không vỗ cánh vẫn lướt nhẹ, nhẹ hơn cả mây đẩy xa dần những bông tuyết của mùa đông...
Tiếng rao thời @
Đêm sắp qua, ta vẫn thao thức. Canh hai rồi lại canh ba, giấc ngủ của ta đâu? Nghe tiếng mưa rơi. Những giọt...
Vu Lan thầm gọi tên cha
Một chiều cuối hè. Miền quê Provence thơm nức mùi hương đồng nội. Hắn ngồi ngắm những cánh đồng oải hương chuyển màu cùng...
Mưa, nàng Bân và những con thiêu thân
Một đêm ẩm ướt đến hôi người. Vầng trăng rằm vừa vụt qua và mang theo cái nàng hằng mong đợi. Xa lắm người...
Nước mắt, thuyền, biển và sóng
(Viết cho kẻ phiêu bạt hơn 20 năm trời Âu trở về)
Thế là hắn kéo vali đi.
Cái vali chưa đầy ba mươi kí. Hai...
Nỗi buồn tháng ba và mùi hương bưởi
Nàng mơ về một chùm hoa đủ bảy gam màu sắc. Nỗi buồn tháng ba và mùi hương bưởi. Một chùm hoa tỏa hương...