23 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Nhìn về phía sáng

N hững ngày đầu năm mới hay...

Miền sim trong ký ức

V ới những đứa trẻ như chúng...

Lời cỏ

Vơi ngày, tôi ngả lưng trên thảm...

Hình hài của nỗi buồn

Vậy thì, sao tôi lại phải giằng co với nỗi buồn. Tôi nhận ra, mình phải đối đãi với nỗi buồn như mình đã...

Cánh cò trong nỗi mênh mang

Thành viên của Tản Văn Hay từ 29 tháng 7, 2021. Một buổi sáng mùa hè, tôi dẫn hai con về thăm mẹ. Từ ngoài cổng...

Có những chiều thành phố mưa bay

Thành viên của Tản Văn Hay từ 29 tháng 7, 2021 C hiều buông đỏ thẫm phía chân trời một ngày đầu tháng bảy. Dòng người hối...

Mùa cao su rụng lá

Tháng ba. Trời hôm nay bỗng dưng có vài hạt mưa ngại ngần rơi xuống, xám xịt mây bay, mặt trời không thấy đâu,...

Bên kia con dốc là nhà

Giữa những cơn mơ chập chờn, tôi thấy con dốc của tôi ngập trong gió thổi, nắng reo, mưa dội. Và tôi sau một...

Có những ngày cà phê chín đỏ

Khi những cơn mưa to như muốn chọc thủng mái nhà, những trận gió muốn thổi bạt đi tất cả những gì nó gặp...

Nỗi niềm của mùa thu

Thu. Mùa thu năm nay về cùng với những đợt gió nối nhau, hun hút. Nhà tôi ở một nơi khá cao nên hứng...

Trang chủTagsTản văn Nguyễn Hiên