15 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng 2 17, 2025

Vừa thoáng tiếng còi tàu…

Từ thơ bé, khi được đi tàu...

Bâng khuâng chiều thị xã

Tôi trở về thị xã một chiều...

Căn bếp mùa Đông

Ngoài kia, gió mùa Đông Bắc ào...

Sắc hoa bàng vuông trên phố

Khi thành phố còn trong cơn ngái ngủ, hạt sương đêm còn vấn vương trên tán cây bằng lăng đầu ngõ thì tôi đã...

Ký ức đêm hè

Những ai còn nhớ: “Những vì sao đêm hè, gợi nhớ những ngày đã qua; Những vì sao đêm hè, gợi nhớ tình yêu...

Cảm xúc Trường Sa

Tôi nhớ đến Trường Sa, nơi có những hạt mưa hiếm hoi, nơi có những ngọn muống biển vẫn âm thầm vươn ra tới...

Trang chủTagsTrường Sa