29.6 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng 7 11, 2025

Những ánh trăng quê

N hìn ánh trăng chảy tràn trrên...

Chỗ dựa mang tên ba

Ba tôi có một thói quen lạ....

Người đàn bà vắng chồng

N gày cuối năm bình lặng như một...

Cha và bình yên

Một buổi chiều nghiêng nắng trên dòng sông Ngàn Phố hiền hòa, một buổi chiều lao xao gió lào rát bỏng đang băng băng...

Những cánh hoa mưa

H ơn nửa năm trôi qua chỉ có cái nắng gay gắt khô ráp hòa với khói bụi và tiếng nhộn nhịp còi xe...

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo...

Ly cà phê cuộc đời

K hi những cơn mưa cuối mùa lấn cấn không dám rơi nặng hạt như sợ làm rụng mấy cánh hoa chuông vàng mỏng...

Trang chủTagsTản văn Nguyễn Mỹ Hạnh