Hà Nội mùa đông của tôi
Hà Nội những ngày trở gió luôn gợi cho người ta một thứ cảm xúc đặc biệt. Cái cảm xúc bâng khuâng khi lạc...
Dổi chua thổn thức hương rừng
Tôi đang đi giữa những ngày cuối tháng năm rực rỡ và sôi động. Phố phường oằn mình ngụp lặn trong cái nắng oi...
Bao giờ cho đến tháng ba
“Bao giờ cho đến tháng ba
Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn“Tháng Ba, mùa hoa gạo, con đường giữa cánh đồng làng như...
Một thoáng chiều quê
Tôi dẫu xa vẫn ngàn lần như thế
Nhớ quê hương như nhớ bóng mẹ hiền
Nhớ triền đê, tiếng con trẻ ríu ran
Nhớ sông vắng...