33.5 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng 7 13, 2025

Đời nến

K ý ức con người là một thứ...

Những ánh trăng quê

N hìn ánh trăng chảy tràn trrên...

Chỗ dựa mang tên ba

Ba tôi có một thói quen lạ....

Nhớ thương những buổi chiều mưa

C hiều mưa. Hương ngọc lan bên hiên nhà cứ lặng thầm quyến rũ. Bản nhạc Trịnh văng vẳng đâu đây cùng tiếng mưa...

Vũ điệu của gió

Thử một ngày nào đó, không có gió, lòng chắc buồn và nhớ lắm, gió ơi! Em muốn đứng một mình trước biển. Một mình thôi...

Cỏ

Đã có bao giờ ta lắng nghe lời cỏ? Cỏ vì ai xanh đến tận vô cùng. Đã khi nào ta giẫm chân lên cỏ, chợt ngập...

Dịu dàng hoa trắng biên cương

Đã từ lâu tôi yêu màu hoa sở, màu hoa của núi rừng đại ngàn quê hương em. Em là chi mà hấp dẫn...

Hoa vàng bên giậu

T ôi đi giữa mùa thu trên con đường làng quen thuộc. Con đường này tôi đã đi mòn vẹt bàn chân, sao mỗi...

Những sắc tím mong manh

Đi giữa nắng vàng của mùa hạ chói chang, lòng bỗng nao nao khi thấy một trời bằng lăng tím thương tím nhớ.    ...

Hoa đồng nội

Khi những âm thanh vi vu trầm bổng réo rắt của sáo diều vang lên nơi thinh không là lúc mùa thu gọi mời...

Trang chủTagsTản văn Hà Kim Quy