31.4 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng 7 11, 2025

Những ánh trăng quê

N hìn ánh trăng chảy tràn trrên...

Chỗ dựa mang tên ba

Ba tôi có một thói quen lạ....

Người đàn bà vắng chồng

N gày cuối năm bình lặng như một...

Đồng trên núi

Tôi ngả vào một buổi chiều rơm rạ. Kí ức dậy thơm hương lúa mới ở một vùng ngan ngát bãi bờ. Mải mê...

Những đôi cánh thị thành

Mỗi ban mai, khi những thanh âm đầu tiên rót vào buổi sớm thành phố để đón chào một ngày mới, dường như đã...

Bài hát cho cánh đồng

Mẹ sinh tôi vào một ngày cuối thu, khi bông lúa ngoài đồng đã bắt đầu biết cúi mình soi nhìn nơi mình bám...

Trang chủTagsTản văn Đào Duyên An