Cha tôi một thời hoa lửa
T háng tư, thời tiết không còn đỏng đảnh, nồm ẩm như mấy bữa trước nữa, từng sợi nắng mỏng manh như tơ nhện...
Ngõ quê thương nhớ
Tôi xa quê dễ đã hơn hai mươi năm có lẻ, nhưng lần nào trở về con ngõ nhỏ, lòng cũng run lên bùi...
Nắng từ quê ngoại
Tháng Sáu không biết bao nhiêu là nắng. Nắng từ đồi bãi nắng vào, nắng từ thung lũng nắng ra, nắng đậu hiên nhà,...
Bóng người trên vách thời gian
T ôi khi trong đời sống người ta cứ đuổi theo một cái bóng hình nào đó mà người ta biết rằng nó không...
Cổng làng
Tôi sinh ra ở thành phố, nhưng tuổi thơ thì lại gắn bó với quê, với làng. Những năm tám mươi của thế kỷ...
Thư cũ
Tôi vẫn giữ thói quen dọn dẹp giá sách hàng tuần, hàng tháng. Lần nào tôi cũng lần giở, nâng niu những tờ thư...
Những ngày áp tết
Sáng thức dậy trời se se lạnh, mưa lây phây như rắc bụi trên những phố dài , ngang qua ngõ nhà ai chợt...
Mùa rơi trên phố
Quản trị Tản Văn Hay từ ngày 1 tháng 9, 2021. T hu Hà Nội khiến người ta quyến luyến, bâng khuâng. Quyến luyến bởi những...
Mưa qua miền kí ức
Tôi quen em trong một chiều mưa mùa hạ. Khi chuyến tàu chợ cuối cùng trong ngày về ga hàng cỏ. Em là sinh...
Cỏ mật thương nhớ hồn quê
Cỏ mật quê tôi có mùi thơm ngòn ngọt, dìu dịu. Mùi của đồng bãi, mùi của sông quê. Ai đã...