Hoa bưởi về Giời
h oa bưởi trắng vườn nhà, hương loang xa con ngõ nhỏ. Mùi hương thanh khiết dịu dàng nôn nao trong nỗi nhớ người...
Chợ quê
Chợ quê thì thời nào chẳng thế, chẳng thiếu những xôn xao của người của biển. Nhưng nếu cứ đi xa thật xa cái...
Mùa thu xứ biển
Nắng chợt vàng như mật ong, thu hanh hao trên vai áo em gầy. Nắng thu bồng trong mắt biếc. Có chút gì xa...
Biết lấy tay ai làm lá sen
Gió nồm nam thổi từ biển mang theo hơi nước mát rượi của đại dương ve vuốt thì lá sen non cũng hối hả...
Có một lần nào không?
Có một lần nào không? Khi chạy xe máy gần trăm cây số, rời khỏi thành phố rồi. Ồn ào cùng khói bụi đã...
Hương xưa
Người ta nhớ Tết khi Tết chưa về. Người ta nhắc Tết khi Tết vừa qua, người ta mơ Tết khi đang ở những...
Đoản khúc noel
Đêm chìm dần, chìm dần. Giấc mơ về một loài hoa dại mọc ngổn ngang dưới thiên...
Dặm ngàn thiên lý bóng câu
Người ta nói rằng trong khung của lá số tử vi có bốn cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi , tí ngọ mão dậu...gọi là...
Nửa đêm túi gấm phơi màu nhớ
Cuối thu mặt nước mềm như lụa, cây điền thanh thiu ngủ ở góc ao cuối vườn. Đâu đây thoảng nhẹ hương ngọc lan,...
Ớt ngọt
Đêm ấy váy sa tanh tím nhẹ, thoảng hương hoa hồng quyến rũ, con gấu bông ấm ức vì bị nằm cuối giường. Chị...
Có ai về xin gửi chút heo may
Người đàn bà phố ơi...
Mong manh sắc đỏ
B ây giờ đã hết tháng ba. Những cơn mưa phùn như một lời tạm biệt, cứ lai vãng dần rồi mất hẳn. Hoa...