20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Vy Phong

Thi thoảng mẹ gửi cho một thùng quà quê có bánh khô, có lạc, và có cả một hũ nhút mẹ vắt thật khô, gói thật kĩ. Đó mới là quê hương của tôi. Đó mới là tình thương của tôi!

Dưới bóng cây nêu

T hịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Tết là sự hiện diện của bánh chưng xanh thơm lừng mùi...

Thân thương cổng nhà

Vẫn biết, thế gian có muôn nẻo để đi nhưng duy chỉ có một nơi rộng mở đón chân ta trở về, đó là...

Ông Vại Nhút

Khi tôi là một đứa trẻ chập chững tập đi, bập bẹ học nói, biết gọi bà gọi mẹ; biết cây cam trước nhà,...