Trong veo mùa thương nhớ
Có mùa thu bé bỏng, cứ lặng lẽ âm thầm chảy trôi. Không trang hoàng náo nhiệt bởi thanh âm cũng chưa từng heo...
Chiếc sân gạch nhà tôi
Tôi vẫn thường trở về thăm nhà, đôi chân trần lại được la cà bên mảnh sân bây giờ và ngày ấy. Chiếc sân...
Đường làng heo hút bóng quê
Tôi nhớ làng tôi lắm. Ngôi làng bé nhỏ bình yên nằm ven đường quốc lộ dễ đến hàng trăm năm có lẻ rồi....
Chân trần cứ vậy mà quê
Có ai từng đi chân đất thời tuổi thơ không? Có ai từng đi chân đất thời tuổi thơ nào. Có tôi ngày bé...
Ngõ nhỏ reo ca
Bên chiếc cổng dài, tôi thẩn thơ chờ mẹ. Mẹ đi chợ từ sớm lắm, tới đẫm trưa mới về cơ. Những nửa ngày...
Nốt trầm hạnh phúc
Có một khoảng trời rất đỗi yên bình và xanh cao. Có một khoảng trời luôn bồng bế à ơi thánh thót ngọt ngào....
Bố chẳng giống ai
Con thực sự lúng túng nếu như ai đó bất ngờ thử hỏi con rằng: hãy nói về bố của mình bằng một vài...