22 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng 12 6, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Khói bếp

Mỗi buổi chiều loang thấm màu mây xám trên nền trời. Ký ức xa xăm từ làn khói bếp bảng lảng lại hiện về...

Cái chết và chiến tranh

Đất nước Ukraine xinh đẹp có câu ngạn ngữ rất hay: “Con người ta có ba điều bất hạnh: Tuổi già, cái chết và...

Bể nước và giàn trầu nhà bà nội

N hà bà Nội có cái bể hứng nước mưa, có một chiếc máng dài làm bằng cây tre to chẻ một nửa, cố định...

Trang chủTagsTản văn Nguyễn Thanh Nga