Thương nhớ Thành Vinh
Tôi vốn không sinh ra ở Vinh, cũng chẳng phải Nghệ An, nhưng gốc tích về một...
Chuyện về cây cầu tình yêu
Tôi luôn ám ảnh bởi những cây cầu. Mỗi lần...
Cái bóng của hoàng hôn
Tôi nhanh nhảu tuổi thơ, như quả na dại khờ ngỡ mình mở mắt. Tôi vắt va đầu hạ, tôi vắt vẻo chừng thu,...
Du hành xứ Huế bằng thơ Khơi nhạc Hồ
Tôi đã đến Huế như bóng chim, như tăm cá và như những sân ga biền biệt...
Đừng bao giờ ngừng yêu
Đ ôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé, muốn chạm tay hái mặt trời. Muốn tất bật những ngày vui, muốn chiêm bao...
Giấc mơ của gió
Tôi mải miết đi tìm giấc mơ của gió, một đời tôi, nhiều đời ai. Tôi vươn vai hát lời của sóng một đời...
Người đàn bà say trăng
Trăng còn non chiều, đêm chưa trở dạ, gió thổi cầm canh, biển chòng chành màu mắt....
Lời nguyện cầu Bùi Chu
Bùi Chu là tên một giáo phận, cũng là tên một nhà thờ cách làng Nghĩa Xá của tôi không xa. Cùng với Phú...
Cơm nắm muối vừng
Giá có thể trốn phố về quê, tựa lưng vào những thành quách cũ, là gió rách dậu tre phên nứa, là...
Ngôn tình của nắng
Em chẳng còn mùa xuân, em chẳng còn mùa hạ Thu úa sáng mai, đông giá ban chiều Chưa dám trọn đêm làm sao anh biết...
Bức tường sương mai
Em thơm bóng tối con đường Tôi run rẩy chạm bức tường sương mai Vàng son gian díu phôi phai Bước chân đè nặng một vài trầm...
Cúc họa mi
Buổi chiều chênh vênh lửng lơ trên những ngọn triều đã đổi hướng căng bọt gió đông. Ngồi từ cái buổi chiều của tuổi...
Gửi người Bụi phấn hương tay
Chuyển đến ở cùng cha tôi trong khu tập thể giáo viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình,...
Thương nhớ vùng cao
Tôi không biết thổi khèn như Lò A Sùng, tôi không giỏi bắn tên như Giàng A Chính, nhưng thời gian của tôi cứ...