20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Tăng Mỹ Ngân

Nó không phải nơi bắt đầu, cũng chẳng là nơi kết thúc của chuyến đi. Thành phố tuy vội, nhưng lòng người nào vội vã bao giờ?

Gọi em

Em đến với tôi vào một chiều thu năm ấy, khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu tắt lịm nhường cơn gió chiều...

Hoa sữa và em

Ánh đèn vàng hiu hắt nhưng đủ sáng để tôi nhìn rõ em. Nhìn em, tôi nhìn lại chính mình. Hoá ra bấy lâu...

Chiều nay trên phố mưa bay

K ể từ trận mưa cuối mùa năm ngoái người Sài Gòn chỉ còn thấy cái nắng chang chang nối ngày này qua tháng nọ,...