24 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Xuân sau giêng giếng về đâu

Đào vừa ấp nụ hồng đã phai....

Mùa cải về bên núi

Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang...

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô...

Thương quá lục bình

Ai bảo rằng chỉ người già mới hay sống bằng hoài niệm? Chỉ người già mới hay nhắc nhớ về những ngày xưa cũ?...

Mùa thu gói ghém những yêu thương

Trời bắt đầu sáng dần. Những tia nắng thu dịu dàng đến độ tôi như cảm nhận được vị nắng tinh khôi. Sợi nắng...

Trang chủTagsTản văn Trương Thúy