20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Sớm mai pha trà mời cây và hoa

Đổ bã trà bỗng rùng mình chảy nước mắt bởi liên tưởng đến không ít phận đời. Sau phút dâng hiến nồng nàn thì...

Nhìn qua mưa mùa đông

M ùa Đông năm 1980. Lũ sinh viên chúng tôi mới 18 tuổi.Không có tiền nên đi tàu toàn trốn vé. Mà nếu có...

Trang chủTagsTản văn Nguyễn Đức Hạnh