21 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng 10 24, 2025

Lững thững… và yêu

C ó những buổi chiều, tôi ngước nhìn...

Trong tiếng chuông chùa

T ôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài...

Đèn lồng đỏ trong khu vườn mùa thu

S ớm nay ra đường, bất chợt...

Phượng tím vương mắt buồn cao nguyên

Như một lộng lẫy tương tư hoàng hôn phố núi em cao nguyên mộng. Như một hư ảo ma mị sương chiều phủ mềm...

Đà Lạt như gió mộng

Có lẽ muốn cho tôi cảm nhận Đà Lạt bằng cái nhìn trẻ thơ, trong trẻo, để thấy “cái gì là Việt Nam”, dì...

Trang chủTagsĐà Lạt