20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Thảo Nguyên

Ôi! Ô cửa xanh thủa thiếu thời Vẫn còn đó trong trí nhớ phôi phai Qua thời gian vẫn vời vợi hằng nguyên trong ký ức Một hôm chạm vào xao xác giấc trưa...

Mùa hoa xoài nở

M ấy hôm nay thời tiết đi vào những ngày cuối xuân, cái lạnh còn vương vấn, hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ đất...

Nơi ô cửa xanh nhìn ra

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới trải rộng một góc trời. Lòng lại rộn lên nhiều nỗi nhớ. Tôi nhớ về căn...