20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Thanh Tuân

Ta về Neo đậu bến xưa Con trăng mỏi gối Rèm thưa buông màn Gió lung lay Khép khẽ khàng Sương khuya Rụng xuống Trái bàng mồ côi

Phải lòng gánh cá biển ngang

T ự nhiên thèm quê chi lạ. Thèm quê từ cái giọng mô, tê, răng, rứa đặc sệt; thèm đến cái tô mì với...

Nỗi niềm của sông

Ta yêu quê, những con đường êm ả ru bóng những hàng tre. Ta yêu Đồng, những chiều gió khúc hát lao xao gọi...