26 C
Hanoi
Thứ Hai, Tháng mười một 24, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Lương Minh Chung

Có những ngày... mưa đổ ở miền Nam, Mưa bong bóng xẹp một mình ngoài ngõ, Mưa thức dậy những mùa Thu xứ biển, Bìm bịp kêu con nước chạm bên đồng!

Nỗi nhớ mùa đông

Không hiểu vì sao, cứ mỗi độ Đông về ngoài ấy, lòng tôi cứ khắc khoải, bồi hồi. Tôi nhớ năm gian nhà gỗ...

Đất Mũi Cà Mau

               Nhìn cái mũ tai bèo úp mặt, tôi nghĩ đến những buổi trưa trưa chập chờn thức...

Thành phố những lưng đồi

                                 Không hiểu vì sao tôi cứ thích về...