20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Nguyễn Khánh Linh

Những cành đào cô đơn Những cây quất lạc loài Giao thừa bỏ lại Bơ vơ Bên vệ đường Bên góc chợ Tôi nâng mùa xuân lên Xót xa những tín hiệu báo tin mùa Thiêm thiếp ngủ

Gom chút mùa xuân

Tôi gặp ông đêm cuối năm, khi chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là đến giao thừa, tại quảng trường 14/10 ở Thái...