20 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng mười một 25, 2025

Gửi người Bụi phấn hương tay

C huyển đến ở cùng cha tôi trong...

Viết trong bão Bualoi

Khi tôi ngồi viết những dòng này...

Phố Hoài phố nhớ

M ột buổi chiều như bao buổi thủy...

Hồ Huy Sơn

Thôi anh về với người ta Nhịp cầu lỡ bắc không qua cũng đành Dùng dằng chi sợi tơ mành Mảnh tình chắp vá người dành cho tôi?

Nhớ người đã khói sương

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về bà ngoại. Sự gắn bó giữa tôi và bà ngoại chỉ hơn mười năm nhưng ký ức về...

Những mảnh ký ức con con

Xếp lại những bộn bề công việc của năm cũ, tôi mang theo hành lý ra sân bay. Phi trường ngày cuối năm đâu...