31.5 C
Hanoi
Chủ Nhật, Tháng 8 24, 2025

Những chuyến xe đò

N hững năm 198x, 199x, phương tiện...

Hát những giai điệu yêu thương

T huở còn thơ dại, tôi là...

Đời nến

K ý ức con người là một thứ...

Hồ Loan

Chợ đời ai rao bán Mặc cả lòng ta đau Men nào em nghiêng chuốc Có giải được cơn sầu Ta về thương tóc rối Lần gỡ vào xa xăm Ơi à ngoan em nhé Ru giấc hoài trăm năm

Bát cháo đường ngày mưa

Sau mấy đợt nắng như đổ lửa, trời hầm hập làm mưa, những trận mưa giông ầm ào. Rồi như được đà, hay người...

Thương cha lúa ngã rạp đồng

C ũng lâu lắm rồi tôi không khom lưng vớt từng vạt lúa nằm sát sạt mép ruộng. Cũng lâu lắm rồi tôi không...

Về nhé quê mình

Tôi gọi nơi đó là thung lũng theo cách của riêng mình, thung lũng nằm lọt thỏm dưới con đường dài rợp một sắc...