26.4 C
Hanoi
Thứ Năm, Tháng 10 16, 2025

Trong tiếng chuông chùa

T ôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài...

Đèn lồng đỏ trong khu vườn mùa thu

S ớm nay ra đường, bất chợt...

Hát những giai điệu yêu thương

T huở còn thơ dại, tôi là...

Tháng Mười ơi cơn gió lạnh về

Tháng Mười phố biển có những buổi chiều mưa dấm dứt. Đâu rồi cái ào ạt, vội vàng trong chốc lát để nắng lại...

Ngày mưa nhớ cha

“Ngoài hiên giọt mưa Thu thánh thót rơi…” ấy là giọng hát ngân nga nho nhỏ của cha tôi mỗi lúc trời mưa mà...

Nắng Sài Gòn

Câu thơ của Nguyên Sa sáng tác từ những năm năm mươi của thế kỷ trước cứ như còn văng vẳng bên tai khi...

Những mùa đông đi qua đời tôi

Đời người – theo nghĩa nào đó cũng như sự luân chuyển của Trời Đất: có đủ bốn mùa Xuân – Hạ - Thu...

Sa Pa – Một góc hồn tôi

             Có phải sống với biển quá lâu nên lòng tôi thường tương tư xứ núi? Những con đường...

Vũng Tàu thành phố tôi yêu

T ôi viết về Sài Gòn, Hà Nội, Đà lạt…về những nơi bước chân mình đã từng in dấu. Vậy mà thành phố tôi...

Trang chủTagsTản văn Nguyễn Minh Nguyệt