27 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một...

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân chùa. Từ dưới bến sông...

Những vòng quay của mẹ về đâu?

C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột. Thế là...

Phù sa đời cha

C ha trầm lành như đất, tôi là con gái nhưng đáo để nghịch...

Miền hoa ban trắng

Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như tam giác mạch, không rực...

Mùa gió nắng lao xao

T ừ trong sương sớm, những hạt nắng đầu ngày đã ươm mình trên từng cánh lá nhỏ đang lao xao dập dềnh trong...

Bên tiếng trống khai trường…

Chỉ có trí tuệ và sự dũng cảm mới giúp con người tự giải thoát khỏi giáo điều để có thể đứng thẳng và...

Người thầy đầu tiên

T ôi trở về thăm trường cũ vào một chiều thu nhạt nắng. Lặng lẽ ngồi bên thềm lớp học nơi in dấu chân...

Rau càng cua

K ý ức với tôi là những khoảnh khắc trong trẻo như ánh ban mai đang lăn trên mái tóc của cô bé cạnh...

Hoa dại ven đường

Và cứ thế, theo ngày tháng hoa cười giữa trùng khơi mưa nắng, và tỏa hương theo gió bụi đường xa...âm thầm gieo mầm...

Mùa Thu rất ân cần

Có một mùa thu không trở lại. Rồi nhiều mùa thu không trở lại. Có những khoảnh khắc tưởng chừng rơi vào lãng quên,...

Lắng nghe mùa thu về

Đã bao giờ bạn đứng lặng bên đường hay bên góc phố mà ngắm mùa thu nhón gót chân về. Đã bao giờ bạn...

Trăng quê

Đ êm buông. Nền trời đen vợi như huyền tích. Trăng lên cao tròn vành vạnh, toả ánh sáng bạc bao phủ khoảng không...

Ngày em đến

“Rồi em đến, em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng Và em nghiêng mái...

Ban mai hồng

N àng thức dậy thật sớm ở một nơi rất xa. Ngôi nhà xinh được tọa trên đỉnh một ngọn đồi này và dưới chân...

Một thoáng ở sân trường xưa

Rồi sau này trường sẽ xây dựng mở rộng thêm cho xứng tầm với sự phát triển của quê nhà nhưng chắc chắn cái...

Đời lá

G iao mùa, cỏ cây vạn vật chuyển nghiêng vào hạ, từ ban công quán quen nhìn ra tán lá sấu sà xuống sát bên...

Phố vào hè

Nào, hãy nhắm mắt lại và cùng tôi dạo chơi trên nền tháng Năm của phố. Hãy cứ nhắm mắt như thế để tôi...

Con đường bằng lăng

Cây gợi nhớ về người bạn gái năm xưa dịu dàng và duyên dáng. Đã mấy chục mùa hoa đi qua, chẳng biết bạn...

Trang chủTrong Mắt Tôi