27 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trở lại Ayun Pa

C on người ta thật kì lạ,...

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một...

Trở lại Ayun Pa

C on người ta thật kì lạ, luôn khao khát được đi xa, đến những vùng trời mới, khám phá những miền đất mới nhưng đôi khi lại hờ...

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân chùa. Từ dưới bến sông...

Những vòng quay của mẹ về đâu?

C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột. Thế là...

Phù sa đời cha

C ha trầm lành như đất, tôi là con gái nhưng đáo để nghịch...

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo...

Xin lỗi hoa xoan

N hững cây xoan thẳng chạy dài trồng đều tăm tắp ven đê đang mùa trổ hoa bên bờ đê ven sông mà lâu...

Những mùa hoa xuyến chi

Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng làng. Gió mùa xuân mơn man, nắng mùa xuân dịu dàng, đồng...

Nhãn tự mùa Xuân

Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non đã cất tiếng chào đời. Là tháng Giêng em mềm mại tinh khôi, là tháng...

Thềm Xuân

Đã qua rồi những ngày tết chộn rộn, tháng Giêng đằm thắm dịu dàng trong tiết mùa sang. Đối với tôi, thời tiết vào...

Bình minh trên cánh đồng Xuân

R a giêng. Đêm lung liêng giọt trăng non ủ lên tấm chăn mỏng hững hờ. Đêm chuếnh choáng trong men say mùa xuân...

Hoa khai dưới nguyệt

T a về nhà một đêm Dưới hiên trăng huyễn hồ Em vừa tung cánh mỏng Thả giấc mộng đời hoa Trăng xưa về mang theo...

Giấc đào phai

Đ ó là nụ cười của mùa xuân. Mà cũng không hẳn là nụ cười, có thể là nguồn cảm hứng mới cho những...

Dưới bóng cây nêu

T hịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Tết là sự hiện diện của bánh chưng xanh thơm lừng mùi...

Mùa này xuống phố

R ét về muộn hơn mọi năm khiến cho những trái tim không vơi nhớ mà tìm quê, tìm phố. Quê ở trong những...

Viết cho tháng Giêng

K hi những cánh đào phai bung nở gọi đàn bướm vàng phương xa trở về đùa vui cùng những tiếng chim chào mào...

Những mùi hương hạnh phúc

Điqua năm tháng của đời người, thứ làm cho chúng ta hạnh phúc có khi không phải là điều gì xa xôi ở đâu...

Thanh âm của Tết

N hững ngày cuối tháng chạp, khi trời chưa dứt đông, gian bếp nhà tôi luôn đượm ánh lửa hồng rộn ràng không khí...

Đời phấn

M ỗi một vật dù vô tri, vô giác trong thế giới bao la này đều có cuộc đời riêng của nó và tôi...

Trang chủTrong Mắt Tôi