27 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Xuân sau giêng giếng về đâu

Đào vừa ấp nụ hồng đã phai....

Mùa cải về bên núi

Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang...

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô...

Xuân sau giêng giếng về đâu

Đào vừa ấp nụ hồng đã phai. Mai rực vàng chưa mấy độ đã tàn. Ngoảnh mặt, đã già nửa tháng ba. Chớp mắt, đã qua một mùa hoa...

Mùa cải về bên núi

Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang chân núi bắt đầu nhạt dần. Thi...

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô phương Nam cứ như lửa táp nóng...

Những mùa hoa xuyến chi

Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn ngoài cánh đồng làng. Gió...

Nhãn tự mùa Xuân

Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non đã cất tiếng chào đời....

Tìm về châu chấu trong mưa

           Những cơn mưa rào mùa hạ luôn gợi cho tôi nhớ về ký ức tuổi thơ, là tuổi vô...

Nửa đêm túi gấm phơi màu nhớ

Cuối thu mặt nước mềm như lụa, cây điền thanh thiu ngủ ở góc ao cuối vườn. Đâu đây thoảng nhẹ hương ngọc lan,...

Mưa qua miền kí ức

Tôi quen em trong một chiều mưa mùa hạ. Khi chuyến tàu chợ cuối cùng trong ngày về ga hàng cỏ. Em là sinh...

Mùa hè năm ấy

Quê hương mãi là chùm khế ngọt để tôi tìm về. Ở đó có ông bà, bố mẹ, em tôi cùng những người thân...

Mùa sắn về

Thành viên của Tản Văn Hay từ 29 tháng 8, 2019. n Những sớm thu se lạnh, đánh thức mình dậy là mùi nồng thơm, ấm...

Xốn xang nhớ tiếng còi tầm

         “Cái còi tầm đi vào câu hát “Bến nước quê tôi ai qua mà chẳng nhớ, nhớ tiếng còi tầm...

Cỏ mật thương nhớ hồn quê

      Cỏ mật quê tôi có mùi thơm ngòn ngọt, dìu dịu. Mùi của đồng bãi, mùi của sông quê. Ai đã...

Có ai về xin gửi chút heo may

                                      Người đàn bà phố ơi...

Chợ của má

Những chuyến hàng lại ra chợ vào buổi sớm mai. Nên sáng nay con đứng nhìn và con nhớ má. Ngày xưa, có phải...

Người thợ rèn, người thầy đầu tiên của tôi

Con sông Ngũ Huyện Khê xinh xinh chảy qua làng tôi như một dải lụa mềm duyên dáng. Dòng sông đã chảy đầy ăm...

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

                                      Và để khi tấm lá...

Kem mút

Giữa thu. Gió heo may nhè nhẹ. Những tia nắng vàng tinh nghịch nhảy nhót trên tán lộc vừng bất ngờ xẩy chân trượt...

Những mùa trăng thiếu nữ

Trong cánh thư, Thị hẹn anh rằng những đêm trăng sáng anh hãy ngửa mặt ngắm vầng trăng nhé! Anh sẽ chạm ánh mắt...

Tháng bẩy tuổi thơ tôi

                              Lá qua mùa vu lan đang ngả sắc vàng,...

Trang chủThương Nhớ Ngày Xưa