Trong Mắt Tôi
Đất Hóa Tâm Hồn
Con Tim
Ký Ức
Sách
Tin tức
Media
Giới Thiệu
Lời Ngỏ
Tác giả
TÌM KIẾM
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
Đăng nhập
Đăng nhập tài khoản
Tài khoản
mật khẩu của bạn
Forgot your password? Get help
Chính Sách Bảo Mật
Khôi phục mật khẩu
Khởi tạo mật khẩu
email của bạn
Mật khẩu đã được gửi vào email của bạn.
TÌM KIẾM
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
27
C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Đăng nhập/Đăng ký
Trong Mắt Tôi
Tháng Tư hương dẻ
M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ...
Xin lỗi hoa xoan
N hững cây xoan thẳng chạy dài trồng đều...
Những mùa hoa xuyến chi
Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn...
Nhãn tự mùa Xuân
Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non...
Thềm Xuân
Đã qua rồi những ngày tết chộn rộn, tháng...
Đất Hóa Tâm Hồn
Trở lại Ayun Pa
C on người ta thật kì lạ, luôn khao...
Cây gạo làng
Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân...
Miền hoa ban trắng
Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như...
Món quà của biển
Khi mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước...
Xuân sau giêng giếng về đâu
Đào vừa ấp nụ hồng đã phai. Mai rực...
Con Tim
Người đàn bà khóc
T rỗi lên trong một buổi chiều những điều...
Ly cà phê cuộc đời
K hi những cơn mưa cuối mùa lấn cấn...
Đêm nghe tiếng vạc
T ôi chẳng biết con vạc kêu sương vì...
Nụ cười cúc họa mi
C ó một loài hoa cầm trên tay cả...
Cô gái của cánh rừng
T ôi là cô gái thuộc về những cánh...
Ký Ức
Những vòng quay của mẹ về đâu?
C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già...
Phù sa đời cha
C ha trầm lành như đất, tôi là con...
Hoa gọi tên mùa
Tháng ba. Mưa bụi, nắng non với hoa xoan....
Mùa hoa gạo đỏ
Q uê tôi đất đai màu mỡ, khí hậu...
Những vòng xe của mẹ
T iếng cọt kẹt thuở nào vẫn trở đi...
Sách
Tin tức
Media
Giới Thiệu
Lời Ngỏ
Tác giả
Trở lại Ayun Pa
Đất Hóa Tâm Hồn
Hà Hoài Phương
-
20/04/2024
C on người ta thật kì lạ,...
Tháng Tư hương dẻ
Trong Mắt Tôi
Nguyễn Mỹ Hạnh
-
18/04/2024
M ột sớm mai thức giấc, bỗng...
Cây gạo làng
Đất Hóa Tâm Hồn
Lương Thìn
-
15/04/2024
Cây gạo làng tôi đứng ở một...
TÌM KIẾM
TẢN VĂN HAY
NHỮNG TRANG VĂN CẢM XÚC
27
C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Đăng nhập/Đăng ký
Trong Mắt Tôi
Tháng Tư hương dẻ
M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ...
Xin lỗi hoa xoan
N hững cây xoan thẳng chạy dài trồng đều...
Những mùa hoa xuyến chi
Những buổi chiều mùa xuân, tôi hay tha thẩn...
Nhãn tự mùa Xuân
Mùa xuân trở dạ, một tháng Giêng xanh non...
Thềm Xuân
Đã qua rồi những ngày tết chộn rộn, tháng...
Đất Hóa Tâm Hồn
Trở lại Ayun Pa
C on người ta thật kì lạ, luôn khao...
Cây gạo làng
Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân...
Miền hoa ban trắng
Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như...
Món quà của biển
Khi mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước...
Xuân sau giêng giếng về đâu
Đào vừa ấp nụ hồng đã phai. Mai rực...
Con Tim
Người đàn bà khóc
T rỗi lên trong một buổi chiều những điều...
Ly cà phê cuộc đời
K hi những cơn mưa cuối mùa lấn cấn...
Đêm nghe tiếng vạc
T ôi chẳng biết con vạc kêu sương vì...
Nụ cười cúc họa mi
C ó một loài hoa cầm trên tay cả...
Cô gái của cánh rừng
T ôi là cô gái thuộc về những cánh...
Ký Ức
Những vòng quay của mẹ về đâu?
C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già...
Phù sa đời cha
C ha trầm lành như đất, tôi là con...
Hoa gọi tên mùa
Tháng ba. Mưa bụi, nắng non với hoa xoan....
Mùa hoa gạo đỏ
Q uê tôi đất đai màu mỡ, khí hậu...
Những vòng xe của mẹ
T iếng cọt kẹt thuở nào vẫn trở đi...
Sách
Tin tức
Media
Giới Thiệu
Lời Ngỏ
Tác giả
Thương Nhớ Ngày Xưa
Đất Hóa Tâm Hồn
Giới Thiệu
Khi Con Tim Lý Sự
Thương Nhớ Ngày Xưa
Trong Mắt Tôi
Trở lại Ayun Pa
C on người ta thật kì lạ, luôn khao khát được đi xa, đến những vùng trời mới, khám phá những miền đất mới nhưng đôi khi lại hờ...
Đất Hóa Tâm Hồn
Hà Hoài Phương
-
Tháng Tư hương dẻ
M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn...
Trong Mắt Tôi
Nguyễn Mỹ Hạnh
-
Cây gạo làng
Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân chùa. Từ dưới bến sông...
Đất Hóa Tâm Hồn
Lương Thìn
-
Những vòng quay của mẹ về đâu?
C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột. Thế là...
Thương Nhớ Ngày Xưa
Dương Châu Giang
-
Phù sa đời cha
C ha trầm lành như đất, tôi là con gái nhưng đáo để nghịch...
Thương Nhớ Ngày Xưa
Mộc Nhiên
-
Latest
Search
Gàu sòng mẹ múc ánh trăng
Thành viên của Tản Văn Hay từ 26 tháng 8, 2019. V ầng trăng lưỡi liềm mảnh mai trên bầu trời mênh mông vời vợi luôn...
Tết nhớ niêu cá trắm đen ủ trấu nếp
Thành viên của Tản Văn Hay từ 17 tháng 3, 2020. C hạp đã về. Trời buông dần bóng chiều trong cái lạnh tái tê. Tiếng chuông...
Bát cháo đường ngày mưa
Thành viên của Tản Văn Hay từ 3 tháng 12, 2019 S au mấy đợt nắng như đổ lửa, trời hầm hập làm mưa, những trận mưa...
Những chiều mưa nhớ má
Thành viên của Tản Văn Hay từ 6 tháng 6, 2020. M ùa thu chưa qua hết, mùa đông còn xa ngái nhưng trời đã mưa...
Mẹ quê
Thành viên của Tản Văn Hay từ 24 tháng 7, 2020. P hố ồn ào náo nhiệt, phố với những ánh đèn lung linh. Dòng người...
Chạm vào niềm Tết
“Bố mẹ ơi! Còn bao nhiêu ngày nữa thì Tết ạ, con mong đến Tết lắm rồi”. Tôi vừa hỏi vừa lăng xăng nhảy...
Những ngày chớm đông
Thành viên của Tản Văn Hay từ 24 tháng 8, 2020. T hu lững thững trôi bồng bềnh theo đám mây trắng về phía cuối chân...
Nội ơi
Quản trị viên Tản Văn Hay từ 20/10/2022. V iết những dòng này khi bà tôi đã là người thiên cổ. Chiều đầu đông đang...
Đông về lại nhớ rét quê
Thành viên của Tản Văn Hay từ 9 tháng 4, 2021. R ét lại về trong heo may, mưa phùn và gió bấc. Rét đuổi theo...
Giàn trầu của bà
Bà tôi năm nay đã hơn 90 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là xưa nay hiếm. Ở tuổi bà mà vẫn...
Thương nhau cau sáu bổ ba
Thành viên của Tản Văn Hay từ 19 tháng 6, 2021.T hương nhau cau sáu bổ ba Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười. Trước đây mỗi...
Bóng mẹ
Thành viên của Tản Văn Hay từ 23 tháng 7, 2021. L ạ thiệt, mẹ xa con đã tròn bảy năm rồi …Trở về nhà, vẫn...
Chiếc sân gạch nhà tôi
Tôi vẫn thường trở về thăm nhà, đôi chân trần lại được la cà bên mảnh sân bây giờ và ngày ấy. Chiếc sân...
Xa rồi giếng xưa
“Cây Đa, bến nước, sân đình Thăm quê, tìm lại bóng hình Giếng khơi! Một thời, Ông bà của tôi Giếng làng nguồn nước lúc vơi lúc...
Đọc thêm
Follow us
Facebook
Instagram
Linkedin
Twitter
Trang chủ
Thương Nhớ Ngày Xưa