31 C
Hanoi
Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một...

Tháng Tư hương dẻ

M ột sớm mai thức giấc, bỗng hương dẻ ngọt ngào đã chờ sẵn trên khung cửa sổ màu xám tro cùng chú mèo mun khoanh tròn say sưa...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân chùa. Từ dưới bến sông...

Những vòng quay của mẹ về đâu?

C ậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột. Thế là...

Phù sa đời cha

C ha trầm lành như đất, tôi là con gái nhưng đáo để nghịch...

Miền hoa ban trắng

Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như tam giác mạch, không rực...

Cây gạo làng

Cây gạo làng tôi đứng ở một góc sân chùa. Từ dưới bến sông nhìn lên qua một con đê nhỏ chỉ thấy vòm...

Miền hoa ban trắng

Không hồng dịu như đào phai, mộc mạc như tam giác mạch, không rực rỡ như đỗ quyên, không vàng tươi như dã quỳ...

Món quà của biển

Khi mặt trời chưa nhô lên khỏi mặt nước của đại dương mênh mông mà chỉ hắc chút ánh sáng soi rõ bóng của...

Xuân sau giêng giếng về đâu

Đào vừa ấp nụ hồng đã phai. Mai rực vàng chưa mấy độ đã tàn. Ngoảnh mặt, đã già nửa tháng ba. Chớp mắt,...

Mùa cải về bên núi

Cuối chiều, những sợi nắng vắt ngang chân núi bắt đầu nhạt dần. Thi thoảng, một cơn gió se se lạnh lại rón rén...

Kèn hồng hóa Sài Gòn thành nàng thơ

Cái nắng tháng ba giữa mùa khô phương Nam cứ như lửa táp nóng rát từng phiến lá non vừa chớm xanh phố Sài...

Mùa lúa nương

t háng Ba về, khi những khóm hoa đơn đua nhau khoe sắc vàng rực rỡ trên khắp các triền đồi, khe suối cũng...

Đôi mắt Ê Đê

Có một lần được được đắm chìm trong ánh mắt sơn nữ giữa chiều Ma Đrắk đầy gió, một đôi mắt trầm thăm thẳm...

Xuân về trên đèo mây thương nhớ

M ỗi chuyến trải nghiệm trong đời người, mỗi khu rừng, mỗi con đèo, con dốc ta đã đi qua đều để lại cho...

Nơi ấy là quê hương

Người lại người, ngày lại ngày, thiên hạ vẫn trở lại Bạch Dinh như trở về ngôi nhà của mình. Chẳng có điều lạ...

Những gương mặt phố

Tôi chưa bao giờ hết yêu phố ngay cả khi phố mang gương mặt trầm tư. Cũng như bao người dân thành phố này,...

Ký ức làng

Thỉnh thoảng trở về, ngắm nhìn những chuyến xe lao vụt qua tôi lại thảng thốt như mình vừa đánh rơi tuổi thơ mình...

Chiều thơm

Tác giả Mộc NhiênN gày cạn dần, mặt trời bình thản mọng tròn lẫn vàng ươm như quả thị đang mở khẽ, đâu đây...

Cây gạo làng tôi

Cây gạo ở ngã ba làng không biết có tự bao giờ. Bà nội tôi kể khi bà về làng làm dâu thì đã...

Trang chủĐất Hóa Tâm Hồn